Mỹ lại chấn động vì xả súng kinh hoàng

Thứ tư, 18/09/2013 13:01

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-9, cảnh sát xác định nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng tại căn cứ hải quân Navy Yard ở Washington làm 13 người chết và 8 người bị thương là Aaron Alexis, từng phục vụ trong Hải quân.

Theo BBC, Alexis, 34 tuổi, sống ở Fort Worth thiệt mạng trong cuộc đấu súng với cảnh sát sau khi bắn chết 12 người. Theo Bộ Hải quân Mỹ, Alexis sinh ra ở New York và gia nhập quân đội từ năm 2007 đến 2011 với cấp bậc hạ sĩ. Sau đó y quyết định giải ngũ không rõ lý do và trở thành nhà thầu phụ cho tập đoàn máy tính khổng lồ Hewlett-Packard.  Nhiều người cho biết, Alexis là một người đàn ông trầm tĩnh, thường xuyên ngồi thiền ở một ngôi chùa và tự học tiếng Thái. Trong khi đó, ông Thomas Hoshko, Giám đốc điều hành “Nhóm Chuyên gia”, đơn vị chủ quản của nghi phạm cho biết, đối tượng này được phép sử dụng thông tin mật và được bố trí làm việc tại cơ sở với tư cách là một nhà thầu dân sự có thẻ căn cước do quân đội cấp. Hiện tại, động cơ của vụ xả súng vẫn còn là một bí ẩn.

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Barack Obama ra lệnh hạ cờ tại Nhà Trắng và Đồi Capitol để tưởng nhớ các nạn nhân.

Cảnh sát phong tỏa quanh hiện trường vụ tấn công do Aaron Alexis (ảnh trên) gây ra. Ảnh: AP

B.Ngân